Kết tri kỷ... để trộm cướp!

Thứ tư, 15/03/2017 10:24

(Cadn.com.vn) - Nguyễn Minh Vương (1995, trú xã Nghĩa Lâm, Tư Nghĩa, Quảng Ngãi) và Nguyễn Văn Sinh (1995, trú tổ 49, P. Hòa Thuận Đông, Hải Châu, Đà Nẵng) kết tri kỷ nhưng không phải để sống tốt mà là cùng làm điều phi pháp...

Giữa Vương và Sinh có rất nhiều điểm giống nhau như: cùng sinh năm 1995, cùng bị tạm giam trong vụ án khác tại trại tạm giam CATP Đà Nẵng. Cũng vì có máu ăn chơi, lười lao động nên khi gặp nhau, cả hai nhanh chóng “quấn quýt không rời”. Rồi muốn có tiền để... chơi, cả hai đi trộm tài sản của người dân trên địa bàn các quận Hải Châu, Liên Chiểu (Đà Nẵng). Chính vì thấy “việc nhẹ thu nhập cao”, tiền vào đều đều nên cũng như những lần trước đó, 13 giờ ngày 18-9-2016, Vương và Sinh tiếp tục cùng nhau đi trộm. Cả hai đi bộ lang thang đến đường Nguyễn Chích (Đà Nẵng) thì phát hiện xe máy của anh Trương Xuân Nhuần (trú P. Hòa Minh, Liên Chiểu, Đà Nẵng) để trước nhà nên cả hai “tia” luôn. Thực hiện quá dễ dàng, không phải tốn công “tác nghiệp” như những vụ trước đó nên sau 1 giờ đồng hồ trộm được tài sản, cả hai cưỡi “ngựa sắt” vi vu dạo phố. Tất nhiên, cả hai không phải dạo phố ngắm cảnh mà chủ yếu là ngắm các “mục tiêu” khác để “tuyển” về đội của mình.

Sinh điều khiển xe máy chở Vương đi từ đường Nguyễn Tri Phương đến đường Nguyễn Văn Linh thì phát hiện chị Biện Thị Thu Thương (trú Phan Thanh, Đà Nẵng) đang đi bộ cùng chiều, trên tay cầm 1 điện thoại hiệu Oppo F1. Vương nói Sinh điều khiển xe áp sát chị Thương để mình giật điện thoại. Chẳng cần suy nghĩ lâu, Sinh cho xe áp sát và chỉ trong tích tắc, chiếc điện thoại từ tay chị Thương đã nằm gọn trong tay Vương. Sinh tăng tốc, chẳng mấy chốc chiếc xe máy và 2 thanh niên mất hút cuối đường chỉ còn lại tiếng kêu í ới của chị Thương trong vô vọng. Sau khi giật được tài sản, cả hai ghé vào một tiệm ĐTDĐ trên đường Lê Độ và bán được 1,8 triệu đồng.

Vương và Sinh trong phiên tòa lưu động ngày 4-3.

Ngày 4-3, cả Vương và Sinh đứng trước vành móng ngựa về tội “Cướp giật tài sản”. Biện hộ cho việc làm phi pháp của mình, Vương cho rằng do hoàn cảnh khó khăn, không có công việc ổn định, từ nhỏ đã thiếu thốn tình cảm vì ba mẹ chia tay nên mới... lạc lối. Hỏi sao quen nhau, kết bạn không giúp nhau sống tốt mà lại cùng phạm tội thì cả hai hồn nhiên rằng, “dạ, gặp nhau thấy ưng thì kết luôn”. Chẳng biết “kết” nhau như thế nào nhưng cái kết mà cả hai phải chịu thực sự đáng buồn. Không chỉ ngày hôm nay, cả hai phải chịu mức án về tội cướp giật mà trong thời gian đến còn phải chịu án về tội “Trộm cắp tài sản” với hơn 5 vụ trộm cắp trước đó. Dù cả hai đưa ra bất cứ lý do gì để biện hộ thì cũng khó có thể chấp nhận. Với mức án 4 năm 6 tháng tù đối với Vương và 4 năm tù đối với Sinh mà TAND Q. Thanh Khê tuyên phạt, hy vọng cả hai kịp tu tỉnh để làm lại cuộc đời khi chưa quá muộn...

Trang Trần